Khó xử khi mẹ chồng kiên quyết muốn ở chung giường với con dâu.
Chồng tôi làm trong ngành xây dựng, thường đi vắng cả tuần, cả tháng, chỉ về nhà vài ngày. Khi anh không có nhà, mẹ chồng tôi thường ngủ cùng hai mẹ con, nói rằng ngủ đông người cho vui, nhưng tôi không thích. Tôi phải giữ ý tứ vì sợ bà chê trách. Khi chồng tôi về, mẹ chồng vẫn không hiểu nỗi lòng của đôi vợ chồng trẻ. Gần đây, khi chồng tôi nghỉ phép 1 tuần, tối đầu tiên, khi anh đi ngủ sớm trên giường cưới, mẹ chồng nói anh ra ngoài ngủ để bà chiếm chỗ. Chồng tôi tức giận nhưng vẫn phải nghe lời. Ngày thứ hai, bà lại đi ngủ trước trên chiếc giường đó.
Anh đề nghị mẹ ra ngoài ngủ, nhưng bà dường như không để ý, vẫn ngủ say. Tôi hiểu ý nên bảo mẹ ngủ với cháu trong phòng, còn tôi ra ngoài ngủ với anh. Anh tức giận ra hiên. Mẹ chồng không nhận ra đó là giường của vợ chồng, và đáng lẽ bà nên tạo điều kiện cho chúng tôi gần gũi. Đến đêm thứ 3, khi mẹ chồng vẫn đi ngủ trước, chồng tôi đã nói thẳng với mẹ rằng bà nên ra giường ngoài ngủ. Tôi vui mừng vì anh đã nói ra điều tôi mong muốn. Mẹ chỉ lý do rằng bà muốn giữ sức khỏe cho con và sợ ngủ một mình. Chồng tôi không phản đối, có lẽ vì thương mẹ.
Sáng đi làm, tôi kể cho các chị ở cơ quan về việc ngủ cùng mẹ chồng. Các chị phản ứng ngay, thừa nhận đó là điều hiếm gặp và trêu tôi "Em giỏi chịu đựng". Hôm sau, chồng tôi đi uống bia với bạn và không về nhà, tôi gọi điện thì anh tắt máy. Một người bạn báo anh đang ở quán nhậu và tôi vội đến đón. Anh đã uống nhiều và có chuyện bực bội. Anh ôm tôi, nói yêu vợ nhưng không muốn làm mẹ buồn. Tôi hiểu sự khó xử của anh, nhưng cũng thấy anh cần mạnh mẽ hơn để giải quyết vấn đề này.
Anh chỉ cần cứng rắn hơn một chút. Còn tôi, dù rất khó chịu với việc bà thích ngủ với con dâu, nhưng vẫn chưa biết phải giải quyết ra sao cho hợp lý.




Source: https://afamily.vn/tam-su/kho-xu-khi-me-chong-nang-nac-doi-ngu-voi-con-dau-20110814090812189.chn